Bắt gặp bố chồng bàn chuyện mua đất, tôi vui mừng chia sẻ với chồng, nhưng khi ông tiết lộ sự thật, chúng tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau như "đứng hình".
Mẹ chồng tôi mất sớm, vợ chồng tôi sống với bố chồng và có 2 con đang học tiểu học. Gia đình êm ấm, bố chồng khỏe mạnh và giúp đỡ tôi việc nhà. Chồng tôi làm nhân viên văn phòng với lương thấp, có ý định buôn bán nhưng chưa xoay được vốn. Hai ngày trước, khi lấy quần áo trên sân thượng, tôi nghe bố chồng gọi điện thoại nói về việc mua đất, với các từ như "hướng Đông Nam", "thoáng", "rộng rãi". Tôi bất ngờ vì không ngờ ông có nhiều tiền như vậy và đang có dự định mua đất.
Tôi không lên sân thượng nữa mà về phòng kể lại cho chồng. Anh hỏi đi hỏi lại, cho thấy anh cũng không biết gì về kế hoạch tài chính của bố. Sáng hôm qua, tôi thấy bố chồng ra ngoài, chồng tôi theo ông và sau 20 phút về thông báo rằng bố đi ngân hàng. Chúng tôi mừng rỡ. Tôi nghe lén được bố nói chuyện mua đất, nên tối đó, chúng tôi quyết định hỏi ông. Chồng tôi khéo hỏi về việc mua đất và có cần tiền không. Bố chồng cười và cho biết ông chỉ mua một mảnh đất nhỏ ở nghĩa trang, chưa đến trăm triệu, ông đủ tiền. Chúng tôi sững sờ vì không ngờ ông đã lo xa như vậy. Tôi cười ngượng hỏi sao ông đã tính đến lâu dài. Tôi trấn an ông rằng chúng tôi sẽ lo cho ông khi ông trăm tuổi.
Ông gật đầu nhưng nói rằng không phải sợ, chỉ là thấy vị trí đẹp ở nghĩa trang nên mua trước. Bố chồng mua đất nghĩa trang khiến vợ chồng tôi không thoải mái, vì chúng tôi chưa đủ vốn làm ăn. Tôi nên xin ông hoãn lại, cho vợ chồng tôi mượn tiền để kinh doanh trước, rồi sau này sẽ trả. Xin mọi người tư vấn cách nói để ông đồng ý. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/nghe-len-duoc-bo-chong-noi-chuyen-mua-dat-toi-hi-hung-khoe-voi-chong-ngo-dau-khi-ong-thu-nhan-su-that-hai-vo-chong-ngo-ngac-nhin-nhau-nhu-hoa-da-20200501201218334.chn